Vợ nuông chiều, chồng sa sút.
Chị Hiền Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội và anh Tuệ đều trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân trước khi đến với nhau. Chị rất trân trọng hạnh phúc gia đình trong cuộc hôn nhân thứ hai này. Mặc dù làm việc 8 tiếng và có thu nhập tương đương với chồng, chị một tay lo toan mọi việc nhà, không muốn anh phải làm gì và cũng không thuê ôsin vì lo ngại anh nghĩ mình lười biếng. Chị luôn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu ăn uống của anh Tuệ, dù có phức tạp đến đâu, chỉ cần anh khen hay thèm món nào là chị sẵn lòng nấu cho anh thưởng thức, không hề phàn nàn. Mỗi lần anh khen món ăn chị nấu, chị lại thấy vui và hạnh phúc.
Chị Hiền, vợ của anh Tuệ, luôn cố gắng nấu ăn để anh hài lòng, nhưng anh thường chê bai món ăn, khiến chị cảm thấy áp lực. Anh Tuệ thích nhậu nhẹt và thường đi ngay cả khi bữa cơm đã sẵn sàng, để chị ăn một mình. Chị Hiền buồn nhưng không dám nói, nghĩ rằng đó chỉ là sở thích của chồng, còn hơn là ngoại tình. Thỉnh thoảng, anh còn dẫn bạn bè về nhà, buộc chị phải phục vụ và chị lại vui vẻ mua sắm đồ nhậu để giữ thể diện cho anh.
Sau khi hoàn thành công việc, chị mệt mỏi nhưng vẫn phải tự thu dọn sau cuộc nhậu. Anh Tuệ ngày càng sa sút, không hỏi thăm khi chị ốm mà còn ca thán khi chị nấu ăn. Một đêm, khi anh say rượu về, chị trách mắng thì bị anh tát và nói rằng anh có quyền, vợ phải phục vụ chồng. Chị nghĩ rằng chăm sóc chồng sẽ được trân trọng, nhưng anh lại coi đó là điều hiển nhiên. Giờ chị chỉ biết trách bản thân đã quá nhẫn nhịn. Thủy, hiện là trụ cột gia đình, trong khi chồng Dương sau khi bị cắt giảm nhân sự không có ý định tìm việc mới.
Thủy nghĩ chồng đi làm không kiếm được nhiều tiền, nên để anh ở nhà quản lý việc nhà cho cô yên tâm làm việc. Dương chăm sóc con cái, dọn dẹp và nấu ăn. Nếu thấy nhà bừa bộn, Thủy sẽ cùng chồng dọn dẹp mà không phàn nàn. Dương có nhiều thời gian rảnh và không bị quản lý, nhưng cô lo lắng nếu quá khắt khe, anh sẽ cảm thấy chán nản. Mặc dù không kiếm tiền, nhưng Dương lại thích tiêu xài, thích đồ hiệu và đến những quán sang trọng. Thủy luôn thỏa mãn những nhu cầu đó của chồng vì không muốn anh cảm thấy thiệt thòi. Gần đây, cô đã thăng chức và công việc trở nên căng thẳng hơn.
Cô lo lắng không giúp chồng được việc nhà sẽ khiến anh vất vả và tổn thương tự ái, nên quyết định thuê ôsin. Thủy thấy quyết định đúng khi Dương ngày càng vui vẻ và dịu dàng hơn với cô. Bạn bè cảnh báo Thủy không nên cưng chiều chồng quá, nhưng cô không muốn thấy anh khổ sở. Cô dự định vài năm nữa sẽ mở cơ sở kinh doanh cho chồng quản lý. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ khi cô phát hiện Dương và ôsin quấn lấy nhau trong phòng ngủ. Thủy nhận ra rằng sự tốt bụng của mình đã vô tình tạo điều kiện cho chồng ngoại tình.
Cô không biết có vô lý không, nhưng cô mong chồng hư hỏng, đàn đúm bạn bè, rượu chè... còn vui hơn.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/duoc-vo-chieu-chuong-chong-do-don-20130512104355305.chn